Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

HẠT BÀNG CÔN ĐẢO VIỆT NAM

Đây là hạt bàng ở Côn Đảo
Ngày xưa tù nhân thời Pháp & Mỹ xâm lược , vẫn ăn cầm hơi;
nay thành sản phẩm du lịch quý hiếm ;
MÌnh đã đi dưới hàng cây bàng , cây cổ thụ xum xuê , thỉnh thoảng có những quả vàng chói lộp bộp rùng xuống , có cặp vợ chòng tù nhân sau 1975 ở lại Côn Đâỏ , hàng ngày nhặt quả bàng , sản xuất nhân ( rang muối hoặc được ) làm quà cho du khách ;
món quà nhắc nhớ chúng ta về 1 quá khứ bi hùng ở mảnh đất thân yêu này ;
Mình đã viết nhiều bài : Thăm mộ Nguyên An Ninh , Võ Thị Sáu , Lê Hồng Phong...
Một mảnh đất , mỗi bước chân nhuộm bao máu xượng liệt sĩ ;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét