Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

VƯỜN TRONG THƠ ĐỨC 25 8 2020 Im Garten

 Thơ tiếng Đức

Chủ đề về “ VƯỜN TRONG THI CA ĐỨC
“( những bài thơ mà có nhiều độc giả đọc nhất )
----------------
1-
Trong vườn
Của
Theodor Strorm
Hãy nhón chân hãy nhẹ tay
Sinh linh bé nhỏ vườn này khắp nơi
Con sâu tội nghiệp bạn ơi
Đừng giết bướm đẹp, chúa trời khuyên ta
Im Garten
Von
Theodor Strorm
Hüte, hüte den Fuß und die Hände,
Eh sie berühren das ärmste Ding!
Denn du zertrittst eine häßliche Raupe
Und tötest den schönsten Schmette Chỉnh sửa
28 THÁNG 10
•
THƠ ĐỨC HIỆN ĐẠI
Đom đóm ma chơi
Của Alfons Pillach 2016
Lập lòe đom đóm giữa rừng
Trước trán ta vẫn sang bừng đêm đen
Bây giờ trăm watt ngọn đèn
Tìm đâu đom đóm đêm đen hôm nào
Nomen est Omen
Von Alfons Pillach, 2016
Ein Glühwürmchen flog durch den Wald,
war nur ein Funke von Gestalt
und fiel auf seine Stirne.
Jetzt leuchtet ihm mit hundert Watt,
obwohl kein bisschen Strom es hat,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét