Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

mua phun gia bac : lanh

Cuộc sống của tôi
Johanna Ambrosius (1854 – 1939)
Toàn bộ cuộc sống của tôi
Buồn như một kẻ điên rồi lại điên
Đi theo tiếng gọi trái tim
Bước sau hạnh phúc trong miền trẻ con
Tôi trông theo cánh bướm vờn
đậu trên những đóa hoa thơm cuối ngày
Chiều tà cuốn hút mê say
Sương mù, khói tỏa dẫu bay ngất trời
Bướm kia chợt rũ cánh rồi
Vùi mình vào đóa hoa đời lắt lay
Tay tôi chạm bụi gai này…
Bây giờ tôi mệt, ngón tay sõng soài
Tôi nằm trên cỏ thở dài
Cỏ đầy sương giá trần ai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét