Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Tuyết






TUYẾT

Tặng Helga Margrita ( BRD)



Phút đầu ngỡ ngàng xứ lạ
Anh đến quê em
giữa mùa tuyết trắng lạnh buốt tê người
Khi đến trường bão tuyết đang rơi
Đường trơn lạnh gió ngoài trời gầm rú
Em ánh mắt xanh với nụ cười quyến rũ
Anh lơ đãng nhìn
Lũ quạ đen mớm hơi cho nhau dưới tuyết rơi
Đậu kín đen đầy trời công viên
Cây trĩu băng mạng nặng nỗi ưu phiền
Cụ già lẻ loi dạo bước thản nhiên

Mặc áo ấm cho đàn chó
Mặc tuyết gào cây cối trụi trơ
Những tàng băng trên nóc nhà thơ rơi lóp bốp
Lay nhè nhẹ chiêc chong chóng chuyển theo hướng gió
Ngư­ời già lạnh lùng bước qua nhau
Còn lũ chó mừng gặp nhau vẫy đuôi rối rít

Tuyết rơi
đã bao mùa tuyết rơi
Em ở biết xa cuối chân trời
Bao tuyết như ngựa hoáng hung dữ
Có lạnh không em
Lại mùa tuyết rơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét