Blog của ts Nguyễn Văn Hoa Thap Duong Bac Ninh Viet Nam-Nhà thơ Dịch giả thơ tiếng Đức , trong đó có bi kịch Faust von Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832 với 52 chú thích cùng 12.110 câu song ngữ Việt Đức trên blog ts nguyen van hoa
Thứ Tư, 9 tháng 7, 2025
Alte Fluss
THƠ ĐỨC ĐƯƠNG ĐẠI
Dòng sông tuổi thơ
Của Roland Pöllnitz, 2013
Rì rầm sông chảy không ngơi
Dòng thời gian chảy tuyệt vời theo ta
Chảy hướng biển cả bao la
Chậm rãi sông chảy phía xa chân trời
Niềm vui chậm rãi không vơi
Thì thầm sông chảy thảnh thơi trong lòng
Hai bờ hoa nở chờ mong
Ngàn hoa soi bóng như long lanh ngời
Ôi trái tim thật thảnh thơi
Dòng sông thơ ấu luôn cười với ta
Der alte Fluss
Von Roland Pöllnitz, 2013
Der alte Fluss fließt still und leise
durch Ebenen auf seiner Reise
đêm đông
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét