Thứ Ba, 17 tháng 12, 2024

1954 ,Nhớ của Nguyễn Đình Thi

Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây Anh yêu em như anh yêu đất nước Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người 1954

1 nhận xét:

  1. Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
    Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
    Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
    Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây

    Anh yêu em như anh yêu đất nước
    Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
    Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
    Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn

    Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
    Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
    Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
    Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người


    1954

    Trả lờiXóa