Blog của ts Nguyễn Văn Hoa Thap Duong Bac Ninh Viet Nam-Nhà thơ Dịch giả thơ tiếng Đức , trong đó có bi kịch Faust von Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832 với 52 chú thích cùng 12.110 câu song ngữ Việt Đức trên blog ts nguyen van hoa
Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025
18 +
wwitzNhóm Phượt nọ đêm ấy có mời Già Làng dự liên hoan
văn nghệ quanh lửa trại.
Đến giờ mà Già Làng chưa đến.
Do vậy soái ca đến Nhà già làng.
Nhà sàn cổ tích giữa Bản.
Đứng dưới chân cầu thang soái ca nghe rõ đoạn đối thoại
Chàng trai nói
Còn bị vợ bỏ vì nát rượu lười lao động. Vợ con bắt đền con 100 triệu tiền cưới chồng.
Hãy cứu con với!
Tiếng già làng
Anh hư hỏng vợ bỏ là đúng rồi. Đền tiền là đúng luật tục rồi.
Nếu anh bỏ rượu chăm chỉ thì ta giúp anh
Dạ con hứa bỏ rượu và chăm chỉ ạ.
Vậy mai ra tòa hãy hãy nói
Tối Đồng ý đền cô 100 triệu..Nhưng cô phải đền tôi" nước sướng " những năm qua chung sống.
....
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét